Theo chân chàng trai 'thổ địa' khám phá hết nước non Cao Bằng
Đinh Ngọc Thượng (SN 1997, Cao Bằng) hiện đang là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Chàng trai trẻ vốn là một người yêu du lịch, thích khám phá và cũng luôn tự hào về mảnh đất “chôn nhau cắt rốn” của mình.
Với Thượng, Cao Bằng là chốn non nước hữu tình và không thiếu những danh lam thắng cảnh để tới tham quan, thưởng lãm. Cùng theo chân chàng trai “thổ địa” để khám phá hết nước non Cao Bằng trong những ngày trời thu trong lành, mát mẻ này.
Thác Bản Giốc
Ngọn thác hùng vĩ này nằm cách thành phố Cao Bằng 90km. Để tới đây, theo chia sẻ của Thượng bạn có thể đi xe máy hoặc xe buýt (giá vé 70.000 đến tận nơi). Tuy nhiên xe máy vẫn là phương tiện tối ưu hơn cả để có thể tiện dừng ngắm cảnh đẹp bên đường.
Vé vào thác: 45.000/người
Hang Pác Bó
Cách thành phố Cao Bằng khoảng 50km, hang Pác Bó là địa điểm không thể bỏ qua khi tới đây. Từ thành phố bạn có thể bắt xe buýt và xuống địa điểm ở gần di tích này. Tới hang Pác Bó, hãy dành thời gian để tham quan suối Lê-nin, bàn đá Bác Hồ, hang Cốc Bó, suối Khuổi Nặm, cột mốc 108.
Giá vé 20.000/người
Hồ Thang Hen - Tuyệt Tình Cốc
Hồ Thăng Hen cách thành phố Cao Bằng 40km, thuộc xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh. Nơi đây có dịch vụ ăn uống phục vụ các món ăn của người dân tộc, có nhà sàn để khách dừng chân nghỉ ngơi.
Vé vào cửa: 10.000/người
Trên đường tới hồ, Thượng gợi ý có thể ghé qua Nặm Chá, nơi được các "phượt thủ" gần đây biết đến là "Tuyệt Tình Cốc" ở Cao Bằng. Điểm đặc biệt ở đây ngoài hồ nước xanh còn có một ngọn núi thủng nhìn xuyên qua rất đẹp mắt. Khung cảnh nên thơ với những bãi cỏ xanh mướt, thích hợp làm nơi tổ chức dã ngoại cuối tuần tụ họp cùng bạn bè.
Vườn hoa cẩm tú cầu Nguyên Bình
Cách thành phố 70km, vườn hoa cẩm tú cầu ở Nguyên Bình là điểm hẹn dành cho những người yêu thích sự lãng mạn.
Nơi đây có vô vàn những bông hoa cẩm tú cầu tròn xoe đua nở, mang đến cho không gian sức sống ngập tràn. Theo chia sẻ của Thượng, hoa ở đây nở 2 lần/năm vào thời điểm tháng 7 và tháng 12.
Giá vé: 10.000/người.
Tuy nhiên chàng trai trẻ cũng cảnh báo rằng đường đèo tới đây khá nguy hiểm nên bạn nên cẩn trọng khi di chuyển.
Đồi chè
Từ vườn hoa cẩm tú cầu, đi thêm khoảng 15km là tới đồi chè. Chè ở đây xanh ngát quanh năm, không khí lại vô cùng mát mẻ, chẳng khác gì ở Đà Lạt. Nơi đây còn là tọa lạc một khu resort phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ dưỡng của du khách.
Đỉnh Phia Oắc
Đỉnh Phia Oắc cao gần 2000m so với mực nước biển. Nếu di chuyển bằng xe máy có thể đi lên tới tận đỉnh. Mùa đông băng tuyết thường bao phủ nơi đây, có năm còn có tuyết rơi tạo ra khung cảnh tuyệt mỹ. Thượng cho biết đây là nơi bạn có thể đến "săn mây" hay ngắm nhìn sương giăng trắng lối.
Ảnh: NVCC