Ơn giời cậu đây rồi mùa 3: Kiều Mai Lý xuất thần
Sự đổi mới của Ơn giời cậu đây rồi mùa 3 so với hai mùa trước đó là các trưởng phòng, sự góp mặt của NS Hồng Đào thay thế cho Việt Hương như một làn gió mới khiến khán giả vô cùng thích thú, đặc biệt sự góp mặt của anh chàng "bắp" Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Lâm Vĩ Dạ với vai trò hỗ trợ các trưởng phòng khiến cho mùa 3 hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn.
Trong tập 1, sự tham gia của bốn khách mời Kiều Mai Lý, Võ Hạ Trâm, Hoàng Mèo và Hứa Vĩ Văn đã đem lại những tràng cười cho giám khảo Hoài Linh cũng như khán giả.
Là người thứ 3 tham gia thử thách trong Ơn giời cậu đây rồi mùa 3 Kiều Mai Lý đã đưa khán giả đi từ hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, bằng sự hóa thân xuất thần của mình, giám khảo Hoài Linh đã kính cẩn xin phép không nhận xét bởi vì “Đây là màn trình diễn của má Kiều Mai Lý chứ không phải 1 phần thi”.
Điều mà giám khảo Hoài Linh nói quả không sai, đối mặt với trưởng phòng Trường Giang với vai trò là một bà mụ, mặc dù bị Trường Giang tra khảo hết lần này cho đến lần khác về một khuôn mặt xấu xí, hay những điều không may mắn trong tình yêu, tài lộc và bình an, thì bằng những lời lẽ chân thành nhất Kiều Mai Lý đã khiến Trường Giang điêu đứng, hay Kiều Mai Lý còn nhanh ý khi nhận Trường Giang làm con của mình với ngoại hình lùn và xấu xí, bà còn đồng thời khuyên Trường Giang đừng mơ có khuôn mặt đẹp mà hãy cố gắng để đạt được mọi thứ mình mong muốn.
Khi Lâm Vĩ Dạ bước vào màn kịch nhanh chóng được đẩy lên cao trào,Kiều Mai Lý nhanh chóng biến thành người mẹ vô tâm, người vợ vô trách nhiệm, khi suốt ngày chỉ biết đuổi theo ánh đèn ngoài sân khấu, bỏ mặc người chồng bị bệnh chỉ chờ chết ở nhà, Bằng sự day dứt và đam mê nghề nghiệp khi phải lựa chọn giữa việc ở lại hát, hay trở về cùng cô con gái thì Kiều Mai Lý bằng tình yêu nghệ thuật ăn sâu vào máu đã khẩn cầu người con gái cho mình hát một lần cuối cùng khiến khán giả vô cùng xúc động.
Đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khi ngay lập tức lại bị đẩy sang làm bà bán vé số, khán giả lại được một phen trầm trồ khi ngay lập tức Kiều Mai Lý sáng tác bài cải lương vé số rất khôi hài.
Kiều Mai Lý đúng thật rất xứng đáng với câu nói "gừng càng già càng cay".
- Đồng Nai: Cơ sở nhúng rau muống vào hóa chất tạo màu bị bắt quả tang
- Thương hiệu quốc gia 2016 gọi tên Tân Hiệp Phát, Cà phê Trung Nguyên bị loại
- Vợ chồng ông Obama công khai ủng hộ bà Hillary Clinton làm Tổng thống Mỹ
PV